Gót Buồn Tuổi Thơ

Gót Buồn Tuổi Thơ

Nghe bài hát

Lời bài hát

Dù những cay đắng vẫn đi qua trong đời
Mà thấy em vẫn bao khát khao ước vọng
Giữa sa mạc cây xương rồng
Vẫn dạt dào tràn đầy sức sống
Và em vẫn có hương xưa niềm đau

Ngày tháng thơ ấu của em không nụ cười
Lặng lẽ trên phố chân bước vai gánh nặng
Tiếng rao từng đêm lạc loài
Như vọng về từ miềm ký ức
Làng quê bao dấu yêu xa rồi

Tuổi thơ em đó như dòng sông trôi về đâu
Bàn chân nhỏ bé bước lang thang khắp phố phường
Nỗi nhọc nhằn chuyện cơm áo
Tấm thân gầy dải nắng dầm mưa
Đời em như cây khô đêm đông buốt giá bơ vơ

Tuổi thơ em đó như dòng sông trôi về đâu
Mùa xuân sẽ đến để xua tan đêm giá lạnh
Để em còn niềm mơ ước giữa dòng đời ngày tháng ngược xuôi
Ngoài trời mưa rơi rơi tiếng rao nghe buồn sao
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Gót Buồn Tuổi Thơ

Bạn vừa xem lời bài hát Gót Buồn Tuổi Thơ một sản phẩm của Trương Đan Huy trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Gót Buồn Tuổi Thơ, xem lyrics để hát karaoke Gót Buồn Tuổi Thơ thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.