Lời bài hát
Ba ơi ngoài Trường Sa
Có nhiều hòn đảo nhỏ
Có đảo chìm đảo nổi
Cùng con sóng bạc đầu
Đảo chìm biết lặn giỏi
Làm bạn cùng san hô
Đảo nổi mặc áo phao
Bơi cùng đàn cá nhỏ
Đảo chìm dũng cảm
Không sợ nước sợ mưa
Đảo nổi không thua
Chẳng quản nắng ngại gió
Con may áo phao
gửi tặng ba tặng chú
Ngoài Trường Sa sóng lớn
Ba nhớ khoác áo vào
Con là hòn đảo nhỏ
Ba về dạy con bơi
Bơi thi cùng đảo nổi
Vùng vẫy ngoài biển khơi
Có nhiều hòn đảo nhỏ
Có đảo chìm đảo nổi
Cùng con sóng bạc đầu
Đảo chìm biết lặn giỏi
Làm bạn cùng san hô
Đảo nổi mặc áo phao
Bơi cùng đàn cá nhỏ
Đảo chìm dũng cảm
Không sợ nước sợ mưa
Đảo nổi không thua
Chẳng quản nắng ngại gió
Con may áo phao
gửi tặng ba tặng chú
Ngoài Trường Sa sóng lớn
Ba nhớ khoác áo vào
Con là hòn đảo nhỏ
Ba về dạy con bơi
Bơi thi cùng đảo nổi
Vùng vẫy ngoài biển khơi
Đảo Mặc Áo Phao
Bạn vừa xem lời bài hát Đảo Mặc Áo Phao một sản phẩm của Bé Bào Ngư trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Đảo Mặc Áo Phao, xem lyrics để hát karaoke Đảo Mặc Áo Phao thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.
Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.