Lời bài hát

Ngày em tuổi trăng tròn, tôi mới vừa đôi mươi
nhìn e như hoa nở, ngát mùi hương mê say
trường tan ta đón nhau ,thường hay ra biển vắng
ngắm hoàng hôn khi chiều tà

Giờ đây tôi đã già, em vẫn tuổi tròn trăng
nhìn em không thay đổi, mãi còn tuổi thanh xuân
vì trời cao trớ trêu, âm dương cách biệt hai lối
để đau thương cho người ở lại.

Ngày xưa... 2 đứa bạn thân
thương thầm 1 cô gái thơ
mà đâu đâu nào ai biết
em thương ai trong hai người
rồi thời gian cứ trôi (bè: tụi mình thân vẫn thân)
tôi vẫn chưa ngỏ lời (bè: đâu ai dám tỏ bày)
bỗng một đêm mưa gió
tình chưa hỏi rõ em đã xa cõi đời

Ngày xưa... em đứng chờ tôi
mang lá trầu với miếng cau
Ngày nay… mộ kia xanh cỏ e chờ tôi đến mang hương hoa và nhang đèn
giờ về thăm cố nhân (bè: trở về thăm chốn xưa)
2 nét mặt u buồn (bè: bao kỷ niệm thật đẹp)
chuyện mình xin ghi nhớ chép vào trang giấy theo tháng năm để đời.

Dù đi xa nơi nào, nhưng sẽ về thăm em
Tình duyên xưa ko thành, nhưng tình bạn mãi trăm năm
cùng nhau dưới trăng, nhâm nhi chén trà đắng
Nhắc chuyện xưa tụi mình

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ