Đầu Cứ Thương Thường Cứ Đau

Lời bài hát

Nói yêu mãi mãi em không làm được anh ơi
Phận duyên nào đâu ép ai yêu ai dài mãi
Đã cố gắng lắm nhưng em tủi lòng anh ơi
Hoa cũng sẽ héo cây sẽ trút lá khi thu vàng

Tuổi xuân vội đến vội tàn
Yêu ai để không oán than
Mây còn nhiều lúc lang thang
Em cứ cố, anh chẳng màng

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Thương anh vậy mà xót xa
Không đau mà lệ ứa ra

Khi câu hẹn chẳng chung đường
Một đời nuối tiếc, mỗi người một phương
Rồi mai mình còn yêu thương
Xin cứ bước qua bình thường

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ