Lời bài hát

Quê em có mùa hoa ban trắng
Mùa xuân sang nở khắp núi rừng
Quê em thiên đường hoa bát ngát
Chập trùng mây vương, ngây ngất đắm say
Quê em đại ngàn hùng vĩ
Bốn mùa hoa trái đơm bông
Về đây ta cùng nắm tay điệu xòe
Ánh lửa sắp tàn mà lòng vẫn đang say
Về đây ta dùng ngất ngây trong điệu xòe
Lấp lánh ánh trăng soi bạc lắc bên hông

Tiếng sáo làm lòng em xôn xao
Nghe náo nức bồi hồi khát vọng
Suối dọc đường hát cùng hoa ban
Mây trắng bồng bềnh làm lòng ta ngây ngất
Mắt em cười khăn phiêu che nghiêng
Ôi lúng liếng níu lòng người ở lại
Đứng giữa rừng lúa trĩu nặng bông
Ta hát cùng ruộng bậc thang cao vút
Lén váy xòe nhịp chân say xưa
Ngây ngất lắm men rượu ấm lòng
Ta hát cùng Tây Bắc mùa xuân
Đón nắng xuân về cùng vui hát mừng bản em

Quê em đại ngàn hùng vĩ
Bốn mùa hoa trái đơm bông
Về đây ta cùng nắm tay điệu xòe
Ánh lửa sắp tàn mà lòng vẫn đang say
Về đây ta dùng ngất ngây trong điệu xòe
Lấp lánh ánh trăng soi bạc lắc bên hông

Tiếng sáo làm lòng em xôn xao
Nghe náo nức bồi hồi khát vọng
Suối dọc đường hát cùng hoa ban
Mây trắng bồng bềnh làm lòng ta ngây ngất
Mắt em cười khăn phiêu che nghiêng
Ôi lúng liếng níu lòng người ở lại
Đứng giữa rừng lúa trĩu nặng bông
Ta hát cùng ruộng bậc thang cao vút
Lén váy xòe nhịp chân say xưa
Ngây ngất lắm men rượu ấm lòng
Ta hát cùng Tây Bắc mùa xuân
Đón nắng xuân về cùng vui hát mừng bản em
Về với miền Tây Bắc, noọng ơi!!!

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ