Starry Night
em chẳng lộng lẫy và tỏa sáng như là kim cương
nhưng bên em bỗng thấy ta đang tan ra như viên đường
là nốt trầm này khiến cho bài nhạc anh vô thường
hay nỗi cô đơn hôn lên làm môi anh khô hơn
em muốn nhìn thấy nhịp thở của đồng cỏ xanh
nơi có nắng có gió và bên cạnh em có anh
đi hết cùng em tới cuối con trip vẫn chỉ còn anh
we only goodtrip đi thật sâu chứ không cần nhanh
hook:
You're my Starry Night
1889
The beauty in the sky
The moving of the stars
x2
verse2:
Yêu em điên dại là đương nhiên
Thả tim từ tận nhà thương điên
Trôi theo dòng chảy của tự nhiên
Tương tư này ngày đêm cứ đến
Vẫn là những vòng xoáy tâm hồn anh vào đấy
Dùng khói để vẽ làn mây phảng phất mùi thơm cỏ cây
Đôi tai này nhiều nhạc lắm! Cần thêm sự yên lặng, ngẫm
Đôi mắt tự nhiên lại nhắm để mỗi lần yêu lại ngắm!!!
hook:
You're my Starry Night
1889
The beauty in the sky
The moving of the stars
x2
bridge:
Mình pha chút xanh đỏ vàng để ra bức tranh mơ màng
Cửa sổ nhấp nháy đèn vàng vào giây phút anh có nàng
Một bức vẽ bao nhiêu nhịp, màu sắc phối sao theo kịp
You’re now grooving with Groovie