Lời bài hát

Nơi xa xôi ấy chắc em có còn
nhớ dòng sông xưa Lững lờ con nước
Dòng thanh thủy xanh , lưa thưa hoa tím
Cánh hoa lục bình trên sóng bồng bềnh
Chiều về êm trôi , dòng sông thanh thủy trôi
Chiều qua , chiều qua mây trắng lang thang

Em đi xa vắng , nhánh sông cũng buồn
Nhớ ngày xa xưa , thơ mộng bên nhau
Về đây thủy ơi , con sông vẫn nhớ
Sáng em hôm nào , cùng bao bè
Ngồi nhìn sông , trôi thả ước mơ
Vào trong nhánh sông , nhánh sông cuộc đời

Còn nhớ không em , nhớ không em , còn nhớ không em ….
Nhớ cây Phượng vỹ những khi hè đến hoa rơi sông dài
Réo rắt bao tiếng ve sầu , những cánh hoa rơi
theo sông mãi trôi … về đâu ….
Còn nhớ không em , nhớ không em , còn nhớ không em ….
Nhớ con thuyền giấy chở kỷ niệm xưa , bên con sông dài
Còn vang lời ru Mẹ Hiền , có nhớ nhánh sông
Về đây Thủy ơi , dòng sông vẫn luôn …. Đợi chờ

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ