Hello Quảng Ngãi

Lời bài hát

Hello xin chào Quảng Ngãi, soi lấp lánh sông Trà nắng mai
Chuông ngân trên cao Thiên Ấn chiều xa, Mỹ Khê biển sóng chan hòa
vỗ về Thành cổ Châu Sa
Xanh bao la mây trời Dung Quất, xa xa những con tàu lướt êm
Kia Ba Tân Gân quyến rũ lẳng lơ, Cửa biển Sa Cần mộng mơ
Khe Hai đẹp đến bất ngờ

Cùng lang thang trên núi Cà Đam. Về ban trưa tươi mát Bãi Dừa.
Không gian sinh thái vây quanh, dòng sông xanh gió trong lành.
Ngẩn ngơ bên Thác Trắng kỳ vĩ. Đèo Long Môn đang tuổi xuân thì.
Kon - Chư -Răng đắm say lòng thiên nhiên núi rừng suối sông thác ghềnh vẫy gọi chờ mong
Đèo Vi - Ô - Lắc xôn xao bình minh và tinh khôi đồng muối Sa Huỳnh.
Lý Sơn hòn đảo tuyệt vời ngọc lung linh giữa đất trời.
Về Quảng Ngãi thành phố đẹp xinh. Người Quảng Ngãi hiếu khách chân tình.
Nơi đây mới đến một lần, nhưng yêu thương thật khó quên, Quảng Ngãi - see you again.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ