Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa

Lời bài hát

Đã đến giờ xem pháo hoa
Chờ giao thừa ghé ngang nhà
Chắc Mẹ lại ngồi thẫn thờ rồi khóc đúng không?
Mình con ở nơi xứ xa
Tự nhiên nước mắt nhạt nhòa
Nhớ từng mùi hương chớm Xuân, nhớ cha nhớ mẹ

Từng mơ ước bay cao từng khát khao đôi cánh nào
Từng chỉ sống cho riêng mình bất chấp những điều quý giá
Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang
Biết cuộc sống đâu dễ dàng
Chỉ cần sớm chiều
Bình an chẳng lo âu nhiều
Mẹ chẳng mong ước con là ngôi sao
Tỏa sáng trên cao thật cao
Để những khi một mình, nào đâu có mẹ chở che

Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa
Chỉ mong Tết con về nhà
Dù chân lấm bùn
Bàn tay gió sương bụi đường

Mẹ vẫn dang cánh tay chở che
Dù đói no hay sang hèn
Tết xa trăm dặm xa, mẹ ơi con muốn về nhà

Đường quê gập ghềnh khó đi
Sao trái tim cứ thầm thì
Ước gì được mẹ dắt tay đi hết một đời
Ngày xưa mẹ đánh bằng roi
Đã ngỡ đau nhất trên đời
Đến giờ người đời đánh con không cần đòn roi...
Tết nào là Tết của con khi mãi xa Mẹ

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ