Cứ uống cho say đi nếu vơi đi nỗi sầu
Lòng người oan trái chốn dương trần tạm bợ
Cứ khóc hay kêu than nếu xua tan những cơn giận
Đời ta như nhau khốn khó sang giàu đều nếm nỗi đau
Tranh đua lợi danh nửa kiếp người rồi cũng hóa tro
Hơn thua được mất bản chất chữ tình tàn theo tháng năm
Là bụi cát với tro tàn còn ganh đua với nhau ngữ gì
Rồi ngày mai đời oan trái biết còn ai...
Mưa còn rơi đời còn những thăng trầm
Tình bạc như vôi lòng người lạnh căm như tuyết rơi
Mưa còn rơi đời còn những âu sầu
người kiệu ta lên rồi đày ta xuống hố vực sâu
Tranh đua lợi danh nửa kiếp người rồi cũng hóa tro
Hơn thua được mất bản chất chữ tình tàn theo tháng năm
Là bụi cát với tro tàn còn ganh đua với nhau ngữ gì
Rồi ngày mai đời oan trái biết còn ai...