Dòng Máu Việt Nam

Lời bài hát

Tôi đã nghe tiếng gọi của nước tôi
nặng trĩu lo âu căng mình chống dịch
Tôi đã nghe những bàn chân
tưởng như đến đích
bỗng chốc lại xa mờ
Tôi biết ơn bao mẹ hiền ngành y
mồ hôi thấm vai
tuyến đầu bao hiểm nguy
Phòng áp lực âm áo choàng
kính đeo không rõ mặt
Nhưng họ là niềm tin
trong trận chiến cuối cùng
Tôi đã nghe
suốt chiều dài biên cương
lối mòn lối mở
Trên mỗi điểm cách ly
là dấu chân người lính
Vì nhân dân quên mình
cơm vắt ngủ vùi
lều bạt phong sương.

Tôi đã nghe sau tiếng tàu bay
là những người con
ùa vào vòng đất mẹ thiêng liêng
Bao chiến công
cống hiến âm thầm
vinh quang ngành ngoại giao

Tổ quốc quê hương
tổ quốc yêu thương
nhân từ như thế
Dù có đi xa
dù có lỗi lầm
vẫn đón trở về
Tôi đã thấy tổ quốc mình thao thức
cùng lời kêu gọi
hiệu triệu mọi trái tim
Và tôi thấy một tương lai tươi sáng
vì triệu trái tim tuổi trẻ đã hiến dâng
Chung sức đồng lòng mình cùng vượt qua
để chiến thắng đại dịch.

Niềm kiêu hãnh cùng bạn bè năm châu
người việt bốn phương học theo bác kính yêu
đoàn kết dân tộc
một lòng dựng xây
việt nam sẽ mạnh giàu...


Tổ quốc quê hương
tổ quốc yêu thương
nhân từ như thế
Dù có đi xa
dù có lỗi lầm
vẫn đón trở về
Tôi đã thấy tổ quốc mình thao thức
cùng lời kêu gọi
hiệu triệu mọi trái tim
Và tôi thấy một tương lai tươi sáng
vì triệu trái tim tuổi trẻ đã hiến dâng
Chung sức đồng lòng mình cùng vượt qua
để chiến thắng đại dịch.

Bởi dòng máu ta mang trong người
hai tiếng việt nam
Xin hãy giữ niềm tự hào
và tình yêu đất nước

Niềm kiêu hãnh cùng bạn bè năm châu
người việt bốn phương học theo bác kính yêu
đoàn kết dân tộc
một lòng dựng xây
việt nam sẽ mạnh giàu
Mãi tự hào Việt Nam...

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ