Lời bài hát

Cha…đã già rồi
Chẳng còn minh mẫn như xưa
Và Cha…nắng mưa tảo tần
Vai trần chân đất vì đàn con thơ

Cha…có bao giờ
Nghĩ rằng mình tuổi trẻ qua mau
Và Cha…có bao giờ
Nhìn lại sức khỏe hao mòn dần không

Dòng đời trôi mãi nhìn lại vóc dáng Cha
Xác xơ hơn và khuôn mặt khắc khổ phô nhăn
Đằng sau hạnh phúc gia đình mình là
Sự hy sinh vất vả bao năm
Đằng sau nụ cười của Cha là mồ hôi nước mắt

Cha ơi…Cha hỡi
Cha là điểm tựa nơi con
Từng ngày dạy dỗ từng ngày mong con lớn khôn
Chẳng ngại gian khó phong ba bão tố vây quanh
Cha vẫn âm thầm chịu đựng một mình gánh vác

Cha ơi…Cha hỡi
Cuôc đời Cha mãi hy sinh
Cay đắng muộn phiền Cha ôm cất giữ mình riêng
Non nước biển trời không đong đầy bằng tình thiêng liêng
Của Cha đã dành trọn cả cho gia đình mình

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ