Mẹ hỡi, Mẹ ở đâu.? Hãy cho con thấy đôi mắt của Mẹ
Mẹ hỡi, Mẹ giờ ở đâu.? Hãy cho con thiết tha hơi ấm vòng tay
Và nhớ, từng lời nỉ non, dìu con qua những năm tháng lỗi lầm
Và nhớ, con nhớ từng miếng roi. Mẹ con ơi, đánh con đi Mẹ ơi
Tại con bất hiếu, biết đâu bao tháng ngày Mẹ mõi mòn, trông ngóng tin con
Vì tại con bất hiếu, thế nên tôi không về cạnh Mẹ, lúc lâm chung
Hỡi ơi trời cao xanh cướp đi Mẹ của tôi
Mẹ hỡi, Mẹ ơi. Mẹ ơi, Mẹ mãi mãi……..
Câm lặng ngàn năm
Hò….hơ,,,,,
Nhớ ngày xưa, con còn thơ dại
Nhà mình nghèo, khuya sớm bên nhau
Nay con nuôi chí sang giàu
Con đi bỏ Mẹ…..hò..oooooh
Con đi bỏ Mẹ
Mõi mòn đợi mong
Coda:
Gửi nơi mộ sâu, tất cả tình con
Mẹ hỡi Mẹ ơi, Mẹ nghe không Mẹ hỡi…...ohhhh
Câm lặng,,,ngàn năm