Nguyện Làm Đóa Sen Bên Cạnh Bồ Tát

Lời bài hát

VER 1
Bên gốc Long Hoa, còn ai nhớ tên ta á à
Đương lai hạ sinh cõi u minh giác ngộ
Mang túi trên vai dạo bước trong nhân gian
Áo cà sa dắt theo mấy cành hoa

Bình bát cơm thiên hạ, hỏi mây trắng phương xa
Cỏ xanh ta dẫm lên , trăng lại rụng bên thềm
Trời đất vốn không nhà , tìm về Đâu Suất cung
Thọ lãnh nơi Thích Ca, Y bát độ chúng sinh

Than với Như Lai, Trần ai lắm u mê ế ề
Trăm năm hoằng dương pháp âm vang khắp miền
Tây Trúc tu thiền vui lạc thú khi tiêu dao
Non sông như họa cơn gió thoảng qua

Tuy tấm thân kia, chỉ duy nhất nhưng ta
Phân ra vạn thiên ức dương gian cứu độ
Nâng chuỗi mân côi ngồi dưới chân Phong Sơn
Kết thành mây nước trăm đóa tuệ liên

VER 2
Dừng bước nơi ta bà, ngổn ngang mối tương tư
Mộc lan vương ống tay, sương phủ mờ đêm ngày
Nặng gánh kiếp tu hành, thềm cỏ lau gió lay
Đường xưa trông cố nhân, năm tháng nhòa dấu chân

Trăng lướt bên sông, Trời phương Bắc thê lương
Châm 3 tầng hương vén mây che niết bàn
Khi ác căn dẹp tan người bốn phương quy tâm
Kinh luân xoay vần trăm nén trầm bay

Không vẽ không tô, phật vô tướng vô thanh
Tây thiên chờ ai hữu duyên năng bái đảo
Nghi ngút hương đăng quyện lẫn trong phong vân
Dưới làn sương khói mưa đã ngừng tuôn

Trên dãy Linh Sơn, còn trông thấy kim thân
Năm xưa lừng vang đất Minh Châu cúi đầu
Nay bước trên đài sen, nhìn thế gian xuôi tay
Hoa rơi bên hồ, trong kiếp vị lai

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ