Nỗi Đau Không Tên

Lời bài hát

NỖI ĐAU KHÔNG TÊN
Sáng tác: Nhạc sỹ LÊ ANH DŨNG

Những nét vẽ hôm nào
Mờ dần theo lãng quên ngày tháng
Chỉ còn lại với khoảng trống trắng đen.
Xoáy tan trong dòng đời
Cùng toan tính dấu sau vòng tay
Và mang phút tham vọng
Dối gian thay đổi chính mình.
Rồi cơn mưa chợt đến ngoài kia
Cuộn trôi những màu sắc lầm lỗi
Như còn khuất sau màn đêm đen.
Để nước mắt buồn vui đừng rơi
Chìm vào nững ngày tháng đắng cay
Lòng người vẫn đang dậy sóng chơi vơi.
RF.
Vượt qua những giông tố cuộc đời
Những trái ngang luồn trong nỗi đau
Và cạm bẫy tội lỗi đợi chờ
Như bức tranh đổi thay trắng đen
Vẫn từng ngày dù mưa nắng
Dấu chân cùng đêm trắng
Khuất sau màn đêm âm thầm, lặng lẽ.
Tìm lại phút bình yên ngày nào
Cho ước mơ được tung cánh bay
Và tình yêu xóa những hận thù
Khi bóng đen thiện ác đã tan
Chỉ còn lại những tiếc nuối
Nỗi đau không tên còn mãi trong lòng.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ