Con Xin Lỗi Mẹ

Lời bài hát

Mẹ già đi không được yên lòng, cũng bởi vì đứa con này đây
Cuộc đời con gây ra lỗi lầm, lỗi lầm này mong mẹ thứ tha
Mẹ trên cao soi đường con bước, cả đời mẹ vất vả vì con
Mẹ yêu ơi, con xin lỗi mẹ, Con đã làm mẹ phải đau lòng
Phận dù có hối tiếc, giọt nước mắt chia ly
Trời xanh kia gọi mẹ, mẹ đã bỏ con đi
Ở bên kia thế giới, mẹ soi đường chỉ lối
Mẹ yêu ơi, con xin lỗi ngàn lời
Phận là đứa bất hiếu, mẹ tha thứ cho con
Một nén nhang cho mẹ, con vẫn chưa vẹn toàn
Giờ mẹ đã yên giấc, làm bạn với cỏ cây
Linh hồn mẹ…xin hãy hiểu cho con

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ