Chốn Phong Trần

Lời bài hát

Ánh dương tàn mịt mờ 1 cõi dương trần
Chốn phiêu bồng rượu nồng cạn chén cùng ai ?
Thuở cơ hàn chữ tình chữ nghĩa lúc bấy giờ
Lạnh lùng hơn cả cơn gió chiều đông

Nghìn trùng vạn lý
Khắp tứ hải đâu cũng là nhà với ta
Ngẫn đầu nhìn mây bay bay bay
Bầu trời tựa tranh thủy mặc
Người còn người khuất chẳng thấm thía 3 từ
Kiếp vô thường
Vậy mà ân oán còn mang vác cả đời
ĐK :
Tìm trong loạn thế mấy ai hảo huynh đệ
Cùng ta vượt hết ải đời phong ba
Trời cao đang thử thách để xem lá gan anh hào
Có sánh ngang với thiên hà
Rap:
Sống chết đã có số
Đừng quá cố vì 2 từ phú quý
Nằm xuống mồ mộc đầy cỏ khô
Xa dương trần còn ai để thủ thỉ
Sơn hà trăm đường vạn nẻo
Ta đâu ngại gì 1 trốn dung thân
Chỉ sợ đời ta phong trần bạc bẽo
Nên người không thể kề gối chung chăn

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ