Già Gân, Mỹ Nhân & Gangster

Lời bài hát

Mới sáng hôm nay anh chạy xe trên đường xa bất chợt gặp
Bóng dáng cô em xinh thật xinh đang cầu cứu
Thấy đám gangster xa thật xa, đông thật đông bắt nạt em
Bất đắc dĩ anh đây thật không thể làm ngơ
Mấy đứa nhóc con kia tụi bay đừng cà chớn hay làm bậy
Đã có anh hai của tụi bay đứng ở đây
Chớ có thanh niên mà tỏ ra dân hổ báo hay đàn anh
Chớ có thấy ta hơi già thôi mà đùa nhé
Già thì sao? Có ngon thì vào đây!
Già gặp may! Vẫn dư hạ tụi bay!
Già mà hay! Gừng càng già càng cay! Già mà cao! Chớ nên xem thường tao!
Già mà gân! Bắp tay to bằng chân! Gặp mỹ nhân! Quyết không chịu làm ngơ!
Đập gangster! Dễ như là đọc thơ!
Là già gân! Vẫn như thời trai tơ!
Thế giới quanh ta bao ngày qua sao cảm thấy thật tẻ nhạt!
Mỗi phút trôi đi lòng chỉ có sự nhàm chán!
Bỗng đến hôm nay chợt gặp em tình cờ hay là định mệnh?
Mới thấy sống lâu cuộc đời không hề uổng phí!
Những chuyến phiêu lưu bất chợt đến bất chợt đi ai ngờ đâu!
Có lẽ hai ta có nhiều duyên nên gặp nhau!
Nhớ lúc thanh niên anh thường thấy những chuyện bất bình chẳng tha.
Dẫu tới hôm nay tuy già nhưng anh vẫn thế!

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ