Vài ánh cô liêu tịch dương kia
Lẫn vào mây trôi sáng soi vương triều
Vận mệnh trên cao, ai ai khó tránh
Từng tấm bia đã nằm bên nhau
Hỏi người nơi đây ngày về ai mặc áo gấm
Cứ ôm bao mộng tưởng giờ hóa tro
[Bridge]
Sao thiên hạ tranh đấu chi?
Thân anh hùng nên thế nào đây?
Không mong loạn nhân thế chi
Ta bước trăm dặm trường
Tay vung một thanh kiếm lên
Trong bao hiểm nguy khó vượt qua
Cũng vô thẹn vô hối
[ĐK]
Gió sương ta phiêu bạt
Tháng năm bao thăng trầm
Mặc huy hoàng xa khuất
Ánh lên trong chung rượu
Vài phần trăng sáng ngời
Chốn nhân gian sao tỏ
Cõi nhân sinh sao tường
Đoạn hồng trần sao thấu
Đến thiên thu, đến bao lâu ta hạ bút đây?
[ĐK2]
Bất lương danh ai đặt
Nước non ta không phụ
Còn lưu truyền thuyết ấy
Ánh lên trong chung rượu
Vài phần trăng sáng ngời
Chốn nhân gian sao tỏ
Cõi nhân sinh sao tường
Đoạn hồng trần sao thấu
Đến thiên thu, đến bao lâu ta hạ bút đây?