Bến Đợi

Lời bài hát

Ơi bông hoa gạo đỏ
Rụng đầy bến sông quê
Chiều mùa xuân đi vội
Bến đợi người trở về
Xa nhau từ dạo ấy
Em đứng lặng bến sông
Tóc dài bay theo gió
Dài tháng ngày đợi trông
(ớ ơ ờ ớ ờ ơ ớ...)
Nhớ chiều ấy anh ơi
Đã xa rồi xa mãi
Người đi chưa trở lại
Con đò xưa về đâu
Hun hút giòng sông trôi
Cánh chim bay trong nắng
Đâu rồi tà áo tím
Một thời anh mang theo
Đâu rồi đôi mắt ấy
Một thời em đam mê
Để lòng anh bâng khuâng.
Ơi bông hoa gạo đỏ
Rụng đầy bến sông quê
Chiều mùa xuân đi vội
Bến đợi người trở về
Xa nhau từ dạo ấy
Em đứng lặng bến sông
Tóc dài bay theo gió
Dài tháng ngày đợi trông
(ớ ơ ờ ớ ờ ơ ớ...)
Nhớ chiều ấy anh ơi
Đã xa rồi xa mãi
Người đi chưa trở lại
Con đò xưa về đâu
Hun hút giòng sông trôi
Cánh chim bay trong nắng
Đâu rồi tà áo tím
Một thời anh mang theo
Đâu rồi đôi mắt ấy
Một thời em đam mê
Để lòng anh bâng khuâng.
Ơi bông hoa gạo đỏ
Rụng đầy bến sông quê
Chiều mùa xuân đi vội
Bến đợi người trở về

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ