Xuân Xứ Lạ

Lời bài hát

Một mình trong tối...Lệ buồn lại rơi

Làm sao mà nói...Để cho thành lời

Dòng đời nổi trôi...Hoàn cảnh rẽ lối

Vậy nên con phải...Biệt nhà mãi thôi



Mùa đông lại tới...Tuyết rơi đầy trời

Lòng con dâng nỗi...Nhớ quê vời vợi

Mong gió hãy thổi...Đến chốn xa xôi

Nhờ gió thăm hỏi...Mẹ hiền của tôi

ĐK:

Tháng năm làm thuê...Bước con ko trở về

Tâm con não nề...Đêm dài lê thê

Mẹ hỡi có khoẻ...Sớm hôm dãi dề

Đời con viễn xứ...Thương mẹ nhiều lắm



Lại thêm mùa xuân...Vắng con quây quần

Dù đau buồn lắm...Đành phải lặng câm

Ước mong thời gian...Ngày tháng trôi nhanh

Để bước chân con...Sớm quay trở về​

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ