Tạm Biệt Miền Trung Ơi

Lời bài hát

Thương lắm miền trung ơi
Bao năm chốn quê người
Chưa một lần về thăm
Nhớ ngày tuổi còn thơ
Cùng em trốn ra đồng
Bắt bướm rồi hái hoa
Tung tăng em cười đùa
Tặng em đôi bướm
Ép trang sách học trò

Năm tháng dần lên mau
Tình hai đứa thêm màu
Ước hẹn đêm ngàn sau
Rồi một chiều mưa ngâu
Tạm biệt anh lên đường
Kiếp phong trần gió sương
Mắt em cay sầu sầu
Chờ anh em nhé
Ngày sống chung nhịp cầu

Miền trung ơi...!!!
Hôm nay...tôi trở về đây
Tìm em thuở xưa hẹn hò
Dòng sông nay vắng con đò
Theo chồng em vội quên mau
Để lại cuộc tình bể dâu

Người yêu ơi...!!!
Bao năm phương trời ngược xuôi
Vẫn mong ngày kia trở lại
Để em nên nghĩa cau trầu
Mình vui...chung bước nhịp cầu
Nào ngờ lẻ loi
Mắt rưng rưng lệ sầu

Xin gửi lại nơi đây
Dòng sông chiều bến đợi
Tháng ngày tuổi mộng mơ
Tạm biệt những ngày thơ
Gửi em gái chung trường
Trở lại đời gió sương
Bước chân đi nặng lòng
Tạm biệt nhé!!! Miền trung ơi...

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ