Gánh Cả Thế Giới Để Yêu Em

Lời bài hát

Chẳng biết từ giây phút nào anh đã yêu
Chẳng cần bởi một lý do gì
Có phải đó chính là em
Chẳng biết từ khoảnh khắc nào.
Dẫu khó khăn hay buồn đau anh vẫn
Bất chấp môi điều, tất cả chỉ vì
Anh muốn gần em mãi thôi

Cả thế giới anh sẽ gánh vác trên vai
Đừng bận tâm suy tư hỡi em
Hãy ngủ ngoan trong tay anh nhé
Anh muốn nhìn em bình yên hạnh phúc
Chỉ cần thấy nụ cười ấm áp dịu hiền
Mọi phiền ưu trong anh bỗng dưng như dần tan đi hết

Anh đã hứa với chính mình
Dẫu thời gian làm hằn những vết nhăn
Anh vẫn sẽ mãi là người
Suốt cả cuộc đời chở che cho em
Xin em nhớ một điều, dẫu có điều gì
Thì tình yêu anh trao đến em, vẫn luôn vẹn nguyên

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ