Nỗi Đau Tuyệt Vọng

Lời bài hát

Em! Đã đi rồi, bỏ lại đây, bao người thương tiếc.
Thương em tuổi mới đôi mươi, phải sống xa cha xa mẹ thương yêu
Em về chốn yên bình, kết thúc nơi đây là vùng đất mới.
Thương em tiếc nuối bao điều, nơi chốn dương gian vẫn còn bận tâm...
Thương em,thương sót gia đình, thương đấng sinh thành phải đầy nước mắt.
Bao nhiêu căm tức dâng tràng,những kẻ gây ra chẳng chút tiếc thương.
Em đi mang nỗi câm hờn,ra đi trong lúc tuyệt vọng vây lấy.
Đau thương vùi lấp hi vọng, lúc trúc hơi tàn chỉ mình em với gió sương.
Ngày đêm đau đớn, đọa đài tấm thân.
Niềm đau em mang, đắng cay tủi nhục .
Những kẻ giam cầm, dã man sát hại.
Để giờ em phải mãi mãi tha phương.
Đêm ba mươi tết nổi đau tái tê.
Lìa xa nhân thế đời em ê chề.
Chỉ còn lại những tiếng thán vang trời.
Xa rời nhân thế ngàn người tiếc thương.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ