Lời bài hát

Thân ai số kiếp không tương phùng
Thương sao cứ vấn vương không ngừng
Một lòng vì người gì đúng sai
Tương tư tơ vương quấn quanh mình.

Trót thương một đời người đâu hay
Cớ sao người chẳng đắn đo chi
Ngỡ như chim sa vũng lầy
Vẫy vùng chẳng thể về trời.

Anh có nghe tiếng ai vẫy gọi nơi thiên đàng
Dẫu có mây dẫu có gió giông thét gào
Anh ở đâu? Chăng vừa lên thế gian đã tỏ
Bên cạnh ai? Bóng hình em núp sau ánh trăng tròn.

Trót thương một đời người đâu hay
Cớ sao người chẳng đắn đo chi
Ngỡ như chim sa vũng lầy
Vẫy vùng chẳng thể về trời.

Anh có nghe tiếng ai vẫy gọi nơi thiên đàng
Dẫu có mây dẫu có gió giông thét gào
Anh ở đâu? Chăng vừa lên thế gian đã tỏ
Bên cạnh ai? Bóng hình em núp sau ánh trăng tròn.

Thân ai số kiếp không tương phùng
Thương sao cứ vấn vương không ngừng
Một lòng vì người gì đúng sai
Tương tư tơ vương quấn quanh mình.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ