Gánh Nặng Đời Cha

Lời bài hát

Có những bước chân âm thầm
Người bước những bước đi thăng trầm vì gia đình ta.

Tháng năm tuổi xuân trôi nhanh.
Vì gánh con gánh cả cuộc đời này cha già đi.

Đời cuốn xô cha như đang lạc giữa vòng xoay.
Những đấu tranh ganh đua hơn thua với được mất

Bóng người cha già.
Và trên vầng trán xô nhau những nếp nhăn như minh chứng là…
Cha đã mệt rồi phải không ?

Nỗ lực không ngừng.
Mình cha nặng gánh với bao đam mê cha vẫn vững bước mà…
Chỉ mong sao, đời con ấm êm.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ