Quảng Trị Ngày Con Về

Lời bài hát

Con về Quảng Trị một chiều mưa
Quê mình lam lũ của ngày xưa
Giờ đây sống lại trong kỷ niệm
Mạ ơi! Sông nước vẫn u buồn

Bao năm trôi dạt nơi xứ người
Nay con về thăm lại quê hương
Quảng Trị yêu thương, một thời hò hẹn
Ai đi xa mô, rồi cũng quay về

Quảng Trị ơi! Ơi, Quảng Trị ơi!
Con đã về đây trên dòng sông quê Mạ
Đông Hà buồn, chiều hoang vắng đò đưa
Em gái xưa theo chồng về xứ lạ
Hay ra đi, lạnh lẽo cỏ xanh mồ?

*Ngày con ra đi, quê hương mình đói khổ
Tuổi thơ buồn con nặng gánh hai vai
Gót mòn chai con nhặt từng nhánh lúa
Những trưa hè ngồi vắt vẻo lưng trâu

Những đêm thâu, con đọc từng trang sách
Mong ước một ngày Quảng Trị bớt điêu linh
Được ngắm ánh trăng dưới vòm trời sương khuya gió lộng
Giấc mộng bình yên, thắm đượm tình quê.
----
Quảng Trị ơi! Ơi, Quảng Trị ơi!
Năm tháng lìa xa dòng sông kỷ niệm
Nay con về ôm lại mảnh đất yêu thương
Nước mắt nhạt nhòa trong chiều mưa giăng lá đổ
Bạn bè nơi mô? Trường cũ cũng im lìm.

Quảng Trị ơi! Ơi, Quảng Trị ơi!
Con đã về đây nơi Mạ nằm yên nghỉ,
Nỗi nhớ mong chờ, tim héo úa xác xơ
Chân bước bơ vơ, hồn lạc loài nức nở
Mắt lệ mờ, con tìm lại tuổi thơ!.

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ