Lời bài hát

Sóng luôn bạc đầu, từng lớp lớp vuốt ve bờ cát
Như bao nhiêu lời ru ngàn đời, có muối mặn và gừng cay
Dù sóng có ồn ào, nhưng ẩn chứa nơi đó bao điều sâu xa
Như vòng tay vẫn mở ra vô tận, mà bao dung đầy vơi nỗi niềm

Mặt biển lấp lánh lời ca dưới cánh chim chao liệng
Màu mắt biếc gửi lời yêu thương

Từng lớp sóng trắng xoá bờ, như bao lớp người đã sống ngàn đời nơi đây
Ngày sang ta lại căng buồm, vượt lên trên ngọn sóng những con thuyền ra khơi
Có bao nhiêu khổ đau chôn vùi, lòng biển cả bao la

Sóng vẫn bạc đầu, như ngàn câu ca vẫn ẩn sâu
Nơi đảo xa vẫn ẩn chứa nỗi niềm,
thềm san hô thành mũi lao nhọn
Vòng tròn kết hoa lời thiêng liêng giữa muôn trùng
Thề giữ lấy biển trời quê hương

Từng lớp sóng trắng xoá bờ, như bao câu chuyện xưa lại về nơi đây
Ngày sang ta lại căng buồm, vượt lên trên ngọn sóng những con thuyền ra khơi
Có bao nhiêu khổ đau chôn vùi, lòng biển cả bao dung

Từng lớp sóng trắng xoá bờ, như bao lớp người đã sống ngàn đời nơi đây
Từng lớp sóng trắng xáo bờ, vượt lên trên ngọn sóng những con thuyền ra khơi
Có bao nhiêu khổ đau chôn vùi, lòng biển cả trào dâng
Từng lớp sóng trắng xóa bờ...

Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ